Đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Malaysia: 3-1

Xuân Son tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng đẹp

Thứ tư, 01/04/2026 08:50

Cả 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều được ghi bằng đầu, như cách mà các học trò HLV Kim Sang-sik thể hiện suốt trận đấu. Góp 2 bàn thắng, Xuân Son đánh dấu sự trở lại không thể tuyệt vời hơn để mừng sinh nhật muộn 1 ngày...

Xuân Son lập cú đúp, ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.
Duy Mạnh khởi đầu…

Tuy trận đấu không còn mang ý nghĩa về điểm số do đội tuyển Việt Nam đã giành quyền đi tiếp ở Asian Cup 2027, nhưng cả 2 đội tuyển vẫn đưa vào sân đội hình mạnh nhất. HLV Kim Sang-sik chọn Nguyễn Filipp bảo vệ khung thành, phía trên là bộ ba Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Ở tuyến giữa, Quang Hải và Hoàng Đức đồng xuất phát, hành lang cánh là Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Đá cao nhất trong đội hình là Hoàng Hên, Xuân Son và Hai Long.

Trong khi đó, Malaysia xuất phát với Syhihan, Cools, Davies, harith, Ubaidullah, Corbin-Ong, Laine, Nazmi Faiz, Wilkin, Faisal, Paulo Josue.

Malaysia nhận quyền giao bóng đầu tiên và ngay lập tức dâng lên tấn công. Trong bối cảnh "không còn gì để mất", đội khách liên tục tổ chức tấn công, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đảm bảo an toàn cho khung thành do thủ môn Nguyễn Filipp trấn giữ. Trong thế trận tưởng chừng như thuộc về Malaysia, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mở tỷ số. Phút thứ 6, từ quả phạt góc đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam được hưởng, Trương Tiến Anh lĩnh nhiệm vụ treo bóng vào khu vực 5m50, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh lên tham gia tấn công chạy chỗ thông minh đánh đầu căng mở tỷ số.

Sau bàn thua, Malaysia dồn lên tìm bàn gỡ. Cổ động viên có 2 phen thót tim khi từ pha phối hợp một chạm với đồng đội, Falsal Halim thoát xuống lốp bóng qua tầm với của Nguyễn Fiplipp nhưng bóng đi cắt ngang khung thành. Sau đó, một cú sút xa xuyên qua hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam nhưng Nguyễn Filipp cảnh giác ôm gọn bóng.

Kể từ đấy, những cơ hội đều thuộc về đội quân áo đỏ. Đầu tiên là cú sút xa từ gần 30m ở phút 24 của Hoàng Đức khiến thủ môn Malaysia chỉ biết đứng nhìn, nhưng rất tiếc bóng dội cột dọc. Phút 32, Hoàng Hên chớp cơ hội đá nối nhưng thủ môn đội khách kịp phản xạ cứu thua. 4 phút sau, Tiến Anh treo bóng loại hàng phòng ngự Malaysia, Quang Hải bắt vô lê nhưng bóng đi chệnh cột dọc. Phút 44, Xuân Son sút ngay sau pha chuyền bóng của Hoàng Hên, khiến thủ môn Malaysia mất 2 nhịp để bắt dính bóng.

Xuân Son lập cú đúp, ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Kịch bản tương tự hiệp 1 lặp lại ở đầu hiệp 2, Malaysia tiếp tục áp dụng phương án đánh phủ đầu, trong đó có cú dứt điểm bằng đầu nhưng Nguyễn Filipp xuất sắc hóa giải. Và, điều mà khán giả sân Thiên Trường chờ đợi cũng đã đến. Phút 51, cũng đúng 6 phút bóng lăn, Hoàng Hên thoát xuống cánh trái sát biên ngang, tạt bóng như đắt để Xuân Son cắt mặt đánh đầu cận thành tung lưới Malaysia lần thứ 2. Hoàng Hên kiến tạo, Xuân Son ghi bàn, đó là sự giải tỏa và chỉ 8 phút sau, Xuân Son ghi bàn thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam. Từ cú tạt bên cánh phải của Trương Tiến Anh, Xuân Son phán đoán chính xác bật bao đánh đầu vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Cho đến lúc này, cả 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều được ghi bằng đầu.

Dẫn 3-0, HLV Kim Sang-sik rút Duy Mạnh và Hai Long, đưa Đình Trọng và Việt Cường vào sân. Ngay lập tức, cầu thủ thuộc biên chế Becamex TPHCM có 2 pha thoát xuống đón bóng, đối mặt với thủ môn Malaysia nhưng rất tiếc các pha xử lý không thành công.

Phút 76, từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia được hưởng quả phạt 11m. Endrick thực hiện cú sút, dù Nguyễn Filipp đoán đúng hướng nhưng không cản được cú sút hiểm.

Những phút cuối, HLV Kim Sang-sik có sự điều chỉnh nhân sự với lối chơi chắc chắn và bảo vệ thành công tỷ số 3-1, giúp đội tuyển Việt Nam cán mốc toàn thắng ở vòng bảng với 18 điểm.

T.S